Mình về với ta
Thursday, September 1, 2011 9:25:21 PM
Họa bài thơ RU TA DỖ MÌNH của anh Luân Tâm
Mình về với ta
Gởi mình một cuộn tơ tằm
Đừng cho tơ nhện quấn bầm thịt da (1)
Em về may áo hoa cà
Mát thương mát nhớ mát ta mát mình
Chăm cà phê đón bình minh
giọng cười giọng nói thơm tình sớm mai
Tóc thơm ngan ngát hoa Lài
Mật ong, nước mía uống hoài cũng mê
Gởi mình một đóa hương quê
Giàn hoa thiên lý đem về nấu canh
Cơm thơm lá dứa duyên lành
Thơm môi thơm mắt biếc xanh trữ tình
Hôn mê vá áo tình kinh
Nhiêu khê chân bước xuống đình khoe khoang
Đi qua giàn bí bông vàng
Chồng khen vợ hát tình tang tính tình
Phấn hương chung bước về kinh
Lòng xuân để lại quê mình trái tim
Tưởng quên mà cứ về tìm
Tưởng xa cười - khóc mấy miền tịch liêu
Tưởng áo tình rách hương yêu
Mà thương nhớ mãi muôn chiều keo sơn
Tưởng rằng nước chảy đá mòn
Bàn tay vừa nắm, đá còn trơ trơ...(2)
Vén màng mây phủ sương mờ
Quê hương nắng ấm vườn thơ tuyệt vời
Mình về xuân nhuộm tinh khôi
Ta về xanh ngát đất trời hồng lam
Vọng xa tình khúc dư âm
Thơm nhau gói ấm hương trầm môi hôn...
hoaithuong
(1) ca dao :
Tằm vương tơ nhện cũng vương tơ
Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm.
(2) ca dao :
Tưởng rằng nước chảy đá mòn
Chẳng là (ngờ) nước chảy đá còn trơ trơ
Mình về với ta
Gởi mình một cuộn tơ tằm
Đừng cho tơ nhện quấn bầm thịt da (1)
Em về may áo hoa cà
Mát thương mát nhớ mát ta mát mình
Chăm cà phê đón bình minh
giọng cười giọng nói thơm tình sớm mai
Tóc thơm ngan ngát hoa Lài
Mật ong, nước mía uống hoài cũng mê
Gởi mình một đóa hương quê
Giàn hoa thiên lý đem về nấu canh
Cơm thơm lá dứa duyên lành
Thơm môi thơm mắt biếc xanh trữ tình
Hôn mê vá áo tình kinh
Nhiêu khê chân bước xuống đình khoe khoang
Đi qua giàn bí bông vàng
Chồng khen vợ hát tình tang tính tình
Phấn hương chung bước về kinh
Lòng xuân để lại quê mình trái tim
Tưởng quên mà cứ về tìm
Tưởng xa cười - khóc mấy miền tịch liêu
Tưởng áo tình rách hương yêu
Mà thương nhớ mãi muôn chiều keo sơn
Tưởng rằng nước chảy đá mòn
Bàn tay vừa nắm, đá còn trơ trơ...(2)
Vén màng mây phủ sương mờ
Quê hương nắng ấm vườn thơ tuyệt vời
Mình về xuân nhuộm tinh khôi
Ta về xanh ngát đất trời hồng lam
Vọng xa tình khúc dư âm
Thơm nhau gói ấm hương trầm môi hôn...
hoaithuong
(1) ca dao :
Tằm vương tơ nhện cũng vương tơ
Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm.
(2) ca dao :
Tưởng rằng nước chảy đá mòn
Chẳng là (ngờ) nước chảy đá còn trơ trơ











