My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

MỘNG EM

MỘNG EM
(Thương gửi em Hoài Thương)

Bóng nâu gợn mắt cà phê
Hoang vu phố tuyết trăng thề mộng em
Run tay che nửa que diêm
Thư phòng bỗng lạ hơi quen trở mình
Hoa cười khoe bóng dâng tình
Vai trần hư ảo xiêu đình mồ côi
Ta mây nổi em nước trôi
Khói xanh bụi đỏ ôm đồi chôn nhau
Nước phèn bến lụa tắm sao
Tay cười thơm dấu trầu cau chập chờn
Ta mưa em nắng dỗi hờn
Níu trăng ôm gió tham hôn suối hồng
Ta vô tận em bềnh bồng
Rừng thương dời núi lấp sông khơi nguồn
Ta địa ngục em thiên đường
Hồn thơ xác nhạc văn chương chết thèm
Đường mê nghìn kiềp bắt đền
Đội mồ thịt đói da mểm hồi sinh...

MD.05/16/07
LuânTâm

Cám ơn anh Tư gởi những bài thơ tặng liên tục, mấy hôm nay nhỏ đi làm nhiều nên chưa họa thơ anh kịp, mong là tối nay sẽ họa thơ cho anh nha.

CHẾT KHÁTKHÓI ĐÙA MÂY

Write a comment

New comments have been disabled for this post.