My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Ngày cho anh

Ngày cho anh

Cảm thương anh giọt lòng như nắng
Mấy ngày rồi em đứng nhìn anh
Thương làm sao long lanh đôi mắt
Thương làm sao thơ ngọt vần thanh

Mình đã cho nhau bao nhiêu lần...
Tình quá tràn đầy sao phân vân?
Vì yêu bất chấp trời giông tố
Em trở về đây như những lần...

Thương anh đề bút tô hạt nắng
Tô trần gian mây mộng bình minh
Đem nguồn vui trao nhau hạnh phúc
Mang nghĩa tình nuôi nấng sử kinh

Ngày của riêng em dành cho anh
Nắng hoa tươi thắm rải mộng lành
Đầu xuân trước ngỏ thơm làn gió
Đón lối hoàng hôn em với anh

Từ mấy vạn ngày của riêng em
Tiền kiếp xa xôi vạt nắng mềm
Dành cho anh hết trăm năm ấy
Tay nắm tay đời trôi thật êm...

hoaithuong

Em viết về anh...Mây bay

Write a comment

New comments have been disabled for this post.