Niềm nhớ ...
Thursday, September 1, 2011 10:27:37 PM
Niềm nhớ ...
Bước vào tháng tư
Mùa gọi nhớ ấm nồng xuân muộn
Anh nhớ nè...
Tháng hạ vẫn chưa về
Bàn tay ấm nung trái tim mùa hạ
Niềm nhớ... vội về...bóng dáng của thương yêu
Có nỗi nhớ chung bàn tay ấm hạ
Mùa bây giờ mùa tháng Riêng Tư
Anh nhớ nè...Những tháng Tư nắn nót hoài vần chữ
Tháng về chung xin đừng để lạnh bàn tay...
Trong niềm nhớ, nụ cười anh còn mãi
Mắt xanh trong lãng đãng thoáng buồn vui
Em gọi khẽ "Người yêu ơi" nén bùi ngùi
Mùa chưa nóng anh mặc thêm áo khoác...
Lòng nắng hạ, xanh ươm ngan ngát
Má em hồng làm cho mắt anh xanh
Lòng nở hoa nên cứ ngỡ về nắng hạ
Lành lạnh hương xuân gió thả biển chiều...
Nhớ..nhớ..nhớ... niềm nhớ quạnh hiu
Tương tư nhớ mùa xuân rơi nắng hạ
Ngày chờ chiều, mắt anh xanh màu lá
Thương nhớ thương...
tương tư lá tháng Tư...
hoaithuong
Bước vào tháng tư
Mùa gọi nhớ ấm nồng xuân muộn
Anh nhớ nè...
Tháng hạ vẫn chưa về
Bàn tay ấm nung trái tim mùa hạ
Niềm nhớ... vội về...bóng dáng của thương yêu
Có nỗi nhớ chung bàn tay ấm hạ
Mùa bây giờ mùa tháng Riêng Tư
Anh nhớ nè...Những tháng Tư nắn nót hoài vần chữ
Tháng về chung xin đừng để lạnh bàn tay...
Trong niềm nhớ, nụ cười anh còn mãi
Mắt xanh trong lãng đãng thoáng buồn vui
Em gọi khẽ "Người yêu ơi" nén bùi ngùi
Mùa chưa nóng anh mặc thêm áo khoác...
Lòng nắng hạ, xanh ươm ngan ngát
Má em hồng làm cho mắt anh xanh
Lòng nở hoa nên cứ ngỡ về nắng hạ
Lành lạnh hương xuân gió thả biển chiều...
Nhớ..nhớ..nhớ... niềm nhớ quạnh hiu
Tương tư nhớ mùa xuân rơi nắng hạ
Ngày chờ chiều, mắt anh xanh màu lá
Thương nhớ thương...
tương tư lá tháng Tư...
hoaithuong











