My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Nụ hôn trên trang giấy

Nụ hôn trên trang giấy

Cháy ngấm ngầm triệu nụ hôn trên trang giấy
Anh viết cho em choáng ngập tình thư
Gọi tên nhau xiêm áo nát nhừ...
Thương dồn dập, chật hồn hơi thở nén

Mình yêu nhau vẫn như thầm lén
Ngại ngùng trao trong bóng tối ước mơ...
Mình xa nhau chưa hay vẫn đợi chờ?
Khung trời nhỏ thắp nến hồng hôn con chữ

Dẫu tay run có làm say ngôn ngữ
Hương thơm môi mờ ảo dưới trăng vàng
Quên quá khứ quên cả trần gian
Nghiền bốn mắt ảo huyền xoay hương sắc

Người mang đến cho em giọt tình lay lắc
Thắp nắng mùa xuân, đất thở ân tình
Ta mang cho người giọt ấm hương trinh
Tẩm nụ nhớ lên môi hôn tiềm thức

Bên nhà anh, những chiều xuân day dứt
Khao khát tìm tuổi mộng của nụ hôn
Mắt đăm chiêu về cõi vắng lạnh hồn
Nụ hôn ấy... gói ngàn năm thương nhớ...

THƯƠNG MỀMTHƠM THƠM. THƯƠNG THƯƠNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.