Phone reo reo...
Thursday, September 1, 2011 10:37:28 PM
Phone reo reo...
Chiều thứ sáu chia tay nhau lưu luyến
Thứ bảy ngập tràn dấu ái theo về
Phone reo reo vang ngày thứ bảy
Mấy tách cà phê thơm hương sửa, ngọt nhiêu khê...
Đời dẫu khó cũng về xuân nắng
Dăm lần mưa nhà vẫn ấm nụ cười
Phone reo reo văng vẳng nhạc chiều
Ông hàng xóm nhìn đăm chiêu khe cửa
Người cùng ta đâu cần nhúm lửa
Chuyện tâm tình của mấy mùa xưa
Người hỏi tôi...hình ảnh nào em giữ?
Mủm mỉm tôi cười: "anh vẫn đẹp như thời!!"
Nhớ hôm ấy .
Ngày chia tay không ai đoán trước
Vẫy tay chào xuôi ngược về theo
Hai năm qua một cái vèo
Kỷ niệm xếp trong ngăn đời ăm ắp
Vẫn biết mãi hai cuộc đời ngược lối
Thơ chỉ là thơ, nghiệp của đời
Mơ chỉ là mơ gió lãng du
Tôi khe khẽ nhặt mùa thu gom mộng
Những chiều phone reo lấp đầy khoảng trống
Những vần thơ nối chữ chạy theo về
điểm vườn xuân vài bông hoa mới
Đêm mãi của tôi im vắng ngọt mềm
Tìm bình yên bên trang sách cũ
Gom suy tư đong đếm cát bụi hồng
Mơ gói tròn nằm trong khăn vải
Vẫn êm đềm sau những buổi phone reo...
hoaithuong
Chiều thứ sáu chia tay nhau lưu luyến
Thứ bảy ngập tràn dấu ái theo về
Phone reo reo vang ngày thứ bảy
Mấy tách cà phê thơm hương sửa, ngọt nhiêu khê...
Đời dẫu khó cũng về xuân nắng
Dăm lần mưa nhà vẫn ấm nụ cười
Phone reo reo văng vẳng nhạc chiều
Ông hàng xóm nhìn đăm chiêu khe cửa
Người cùng ta đâu cần nhúm lửa
Chuyện tâm tình của mấy mùa xưa
Người hỏi tôi...hình ảnh nào em giữ?
Mủm mỉm tôi cười: "anh vẫn đẹp như thời!!"
Nhớ hôm ấy .
Ngày chia tay không ai đoán trước
Vẫy tay chào xuôi ngược về theo
Hai năm qua một cái vèo
Kỷ niệm xếp trong ngăn đời ăm ắp
Vẫn biết mãi hai cuộc đời ngược lối
Thơ chỉ là thơ, nghiệp của đời
Mơ chỉ là mơ gió lãng du
Tôi khe khẽ nhặt mùa thu gom mộng
Những chiều phone reo lấp đầy khoảng trống
Những vần thơ nối chữ chạy theo về
điểm vườn xuân vài bông hoa mới
Đêm mãi của tôi im vắng ngọt mềm
Tìm bình yên bên trang sách cũ
Gom suy tư đong đếm cát bụi hồng
Mơ gói tròn nằm trong khăn vải
Vẫn êm đềm sau những buổi phone reo...
hoaithuong











