Sóng vỗ ngàn năm
Thursday, September 1, 2011 9:30:24 PM
Sóng vỗ ngàn năm
Anh là sóng vỗ ngàn năm bờ cát
Ru nhân gian khao khát bọt sóng tình
Ru ngàn năm đắm đuối giọt hương trinh
Tung bọt sóng quên mình lòng biển cạn
Em bờ cát chờ ngày đêm sóng hát
Khúc yêu thương..khúc ai oán.. ru hời
Biết bao lần thân hạt cát chơi vơi
Biển, cát, sóng.. muôn đời bên nhau mãi
Anh hảy cứ quên mình dâng bể ái
Sức mỏi tàn hơi trường hải thương ca
Em đón gió muôn lần lùa tất cả
Vào ngàn năm ôm sóng thả mệt nhoài
Trái tim biển bao la tình hồ hải
Ai sánh bằng sóng nước của trùng dương
Bầu trời lam mây nắng ấm tình thương
Đón nhau mãi biển trời thênh thang rộng
Bàn tay thơ dạo đàn xuân bay bổng
Dâng trọn tình trái tim nóng hồi sinh
Quên tháng ngày buồn đau một chuyện tình
Hương thơm bút ghép mình hồng kỷ niệm
hoaithuong
Anh là sóng vỗ ngàn năm bờ cát
Ru nhân gian khao khát bọt sóng tình
Ru ngàn năm đắm đuối giọt hương trinh
Tung bọt sóng quên mình lòng biển cạn
Em bờ cát chờ ngày đêm sóng hát
Khúc yêu thương..khúc ai oán.. ru hời
Biết bao lần thân hạt cát chơi vơi
Biển, cát, sóng.. muôn đời bên nhau mãi
Anh hảy cứ quên mình dâng bể ái
Sức mỏi tàn hơi trường hải thương ca
Em đón gió muôn lần lùa tất cả
Vào ngàn năm ôm sóng thả mệt nhoài
Trái tim biển bao la tình hồ hải
Ai sánh bằng sóng nước của trùng dương
Bầu trời lam mây nắng ấm tình thương
Đón nhau mãi biển trời thênh thang rộng
Bàn tay thơ dạo đàn xuân bay bổng
Dâng trọn tình trái tim nóng hồi sinh
Quên tháng ngày buồn đau một chuyện tình
Hương thơm bút ghép mình hồng kỷ niệm
hoaithuong











