Tan sợi mây hồng
Thursday, September 1, 2011 9:31:55 PM
Tan sợi mây hồng
(Thương tặng Anh Tư)
Quê nghèo bụi lấp áo nâu
Nhớ cha nhớ mẹ thua sầu nhớ anh (1)
Ôm thương buộc nhớ để dành
Mưa về đất ướt tưới hành tưới rau
Chờ hoài nắng ốm xanh xao
Không anh gió trắng thổi gào mưa xuân
Đàn bà qua cõi trầm luân
Lạnh vai lạnh tóc bao lần ngổn ngang
Cầu trời mưa tạnh nắng vàng
Thanh bình địa lợi ca hoan gió mùa
Chờ anh gầy bóng song thưa
Có không duyên nợ tình xưa vẫn đầy?
Mù sương khói trắng thành mây
Quê hương tang tóc chưa xây ân tình
Đêm đêm lật sách tình kinh
Tầm thương gởi nhớ nghe tình thở than
Băng rừng leo núi lên ngàn
Duyên không có nợ chiều tan mây hồng...
Bình minh thổi ngọn gió đông
Chợt hay ra đã héo lòng người đi
Sờ con tim xót biệt ly
Cấy thơ mọc chữ níu ghì yêu đương...
hoaithuong
(1) Ca dao
Đêm nằm ở dưới bóng trăng
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em
(Thương tặng Anh Tư)
Quê nghèo bụi lấp áo nâu
Nhớ cha nhớ mẹ thua sầu nhớ anh (1)
Ôm thương buộc nhớ để dành
Mưa về đất ướt tưới hành tưới rau
Chờ hoài nắng ốm xanh xao
Không anh gió trắng thổi gào mưa xuân
Đàn bà qua cõi trầm luân
Lạnh vai lạnh tóc bao lần ngổn ngang
Cầu trời mưa tạnh nắng vàng
Thanh bình địa lợi ca hoan gió mùa
Chờ anh gầy bóng song thưa
Có không duyên nợ tình xưa vẫn đầy?
Mù sương khói trắng thành mây
Quê hương tang tóc chưa xây ân tình
Đêm đêm lật sách tình kinh
Tầm thương gởi nhớ nghe tình thở than
Băng rừng leo núi lên ngàn
Duyên không có nợ chiều tan mây hồng...
Bình minh thổi ngọn gió đông
Chợt hay ra đã héo lòng người đi
Sờ con tim xót biệt ly
Cấy thơ mọc chữ níu ghì yêu đương...
hoaithuong
(1) Ca dao
Đêm nằm ở dưới bóng trăng
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em











