Thơ tặng...
Thursday, September 1, 2011 9:15:32 PM
Thơ tặng...
Người ta họa thơ, anh thì tặng...
Lui cui em họa chữ ân tình
Sông sâu nước lớn tràn tình tự
Lục bình tim tím chở hồn trinh
Lãng đãng vầng mây lấp tháng ba
Triều âm vọng gió bản tình ca
Cát ơi... yêu quá sao nằm đó ?
Không nói một lời yêu thiết tha...
Người ta họa thơ, anh thì tặng...
(bài thơ tặng chỉ một người thôi) *
Cát trơ hồn cát lời tình tự
Tình nào một thuở đã lên ngôi
Tình bây giờ tình chia hai lối
Xa nhau rồi tay mất bàn tay
Chỉ là thơ bằng tim bằng óc
Khói sương pha theo tiếng thở dài
Cây tình tự nở bông hoa nắng
Chiều về nhà ra ngắm vườn thơ
Trăm năm đi bài thơ còn đó
Như bàn tay nâng đóa hoa mơ
hoaithuong
Người ta họa thơ, anh thì tặng...
Lui cui em họa chữ ân tình
Sông sâu nước lớn tràn tình tự
Lục bình tim tím chở hồn trinh
Lãng đãng vầng mây lấp tháng ba
Triều âm vọng gió bản tình ca
Cát ơi... yêu quá sao nằm đó ?
Không nói một lời yêu thiết tha...
Người ta họa thơ, anh thì tặng...
(bài thơ tặng chỉ một người thôi) *
Cát trơ hồn cát lời tình tự
Tình nào một thuở đã lên ngôi
Tình bây giờ tình chia hai lối
Xa nhau rồi tay mất bàn tay
Chỉ là thơ bằng tim bằng óc
Khói sương pha theo tiếng thở dài
Cây tình tự nở bông hoa nắng
Chiều về nhà ra ngắm vườn thơ
Trăm năm đi bài thơ còn đó
Như bàn tay nâng đóa hoa mơ
hoaithuong











