Thương em bút vẽ tròn mười
Thursday, September 1, 2011 8:47:53 PM
Thương em bút vẽ tròn mười
(Thương tặng anh LuânTâm)
Vì em anh chạm bút rồng
Đổ mây vào nắng áo hồng vạt bay
Dịu dàng bút vẽ lông mày
Tóc dài áo trắng xuân mai thu tình
Hạ vàng đông trắng tuyết xinh
Vẽ em mài mực sử kinh chong đèn
Hồng trần mấy cuộc đua chen
Sờn vai sạm nắng cài then chuyện lòng
Chân không leo dốc mưa hồng
Rừng bao la rộng mà lòng quạnh hiu
Thương em nắn bút trăm chiều
Nâng hoa tiếc ngọc đìu hiu đi về
Quê xa ruộng lúa bờ đê
Cò bay thẳng cánh biết về nơi nao?
Vì em tranh vẽ tô màu
Vì em thức ngủ lao đao mấy mùa
Học ca dao mái chèo khua
Đưa em qua bến tình xưa ru buồn
Ru quên ru nhớ về suông
Ru trăm năm nữa ru thương về cùng
Trăm thương ngàn nhớ mông lung
Trải thơ nối nhịp trùng phùng cõi mơ
Thương em về cõi sương mờ
Nâng niu chân bước đợi chờ xuân tươi
Thương em bút vẽ tròn mười
Vẽ trăm ánh mắt nụ cười trao em
Đói thương no nhớ còn thèm
Tình tiên mắc đọa giọt mềm ướt mi...
hoaithuong
(Thương tặng anh LuânTâm)
Vì em anh chạm bút rồng
Đổ mây vào nắng áo hồng vạt bay
Dịu dàng bút vẽ lông mày
Tóc dài áo trắng xuân mai thu tình
Hạ vàng đông trắng tuyết xinh
Vẽ em mài mực sử kinh chong đèn
Hồng trần mấy cuộc đua chen
Sờn vai sạm nắng cài then chuyện lòng
Chân không leo dốc mưa hồng
Rừng bao la rộng mà lòng quạnh hiu
Thương em nắn bút trăm chiều
Nâng hoa tiếc ngọc đìu hiu đi về
Quê xa ruộng lúa bờ đê
Cò bay thẳng cánh biết về nơi nao?
Vì em tranh vẽ tô màu
Vì em thức ngủ lao đao mấy mùa
Học ca dao mái chèo khua
Đưa em qua bến tình xưa ru buồn
Ru quên ru nhớ về suông
Ru trăm năm nữa ru thương về cùng
Trăm thương ngàn nhớ mông lung
Trải thơ nối nhịp trùng phùng cõi mơ
Thương em về cõi sương mờ
Nâng niu chân bước đợi chờ xuân tươi
Thương em bút vẽ tròn mười
Vẽ trăm ánh mắt nụ cười trao em
Đói thương no nhớ còn thèm
Tình tiên mắc đọa giọt mềm ướt mi...
hoaithuong











