Thương ơi thương
Thursday, September 1, 2011 10:10:42 PM
Thương ơi thương
Thương ơi thương, mềm lòng nghe anh gọi
Đóa tương tư như vừa nở dưới mặt hồ
Từng hạt nhớ giật mình xoay bốn phía
Ồ... lầu Hoàng thi sĩ mộng trinh nguyên
Bầu trời lam tỏa nắng một chút duyên
Chen ánh mắt màu tương tư chìm nắng
Thú đau thương hạnh phúc nào còn đắng
Thắp cho anh vài hạt nắng màu hồng
Đọc thơ anh soi từng chữ sâu lòng
Nghe thương quá mầm yêu chiều lẻ bạn
Ghép tình sử than van đời ngao ngán
Thương làm sao muốn ngồi lại cận kề
Vớt một đóa tương tư vừa rơi lệ
Nâng cành hoa sún trắng vẫn còn thơm
Trao cho anh cặm vào bình thương nhớ
Thương lại về thương giấc ngủ lăn tròn.
hoaithuong
Thương ơi thương, mềm lòng nghe anh gọi
Đóa tương tư như vừa nở dưới mặt hồ
Từng hạt nhớ giật mình xoay bốn phía
Ồ... lầu Hoàng thi sĩ mộng trinh nguyên
Bầu trời lam tỏa nắng một chút duyên
Chen ánh mắt màu tương tư chìm nắng
Thú đau thương hạnh phúc nào còn đắng
Thắp cho anh vài hạt nắng màu hồng
Đọc thơ anh soi từng chữ sâu lòng
Nghe thương quá mầm yêu chiều lẻ bạn
Ghép tình sử than van đời ngao ngán
Thương làm sao muốn ngồi lại cận kề
Vớt một đóa tương tư vừa rơi lệ
Nâng cành hoa sún trắng vẫn còn thơm
Trao cho anh cặm vào bình thương nhớ
Thương lại về thương giấc ngủ lăn tròn.
hoaithuong











