My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Tiếng đêm

Tiếng đêm

Đỏ bừng cái nhớ trong đêm đen
Sờ tim chạm cấn hạt chuỗi hồng
Lạnh căm mưa đổ lên chăn chiếu
mưa chảy mạch sầu rơi hư không

Ta có bàn tay chạm giấc mơ
Cuồng điên vì nhớ mãi đứng chờ
Vang dư âm rã chìm khoảng lặng
Rớt xuống lòng đêm những giọt thơ

Tiếng đêm mù mịt tung con tim
Toé tia lửa cháy bỏng môi mềm
Uống đêm mằn mặn nhàu tâm tưởng
Ăn giọt khát khao xé màn đêm...

Ta có quá nhiều trong giấc mơ
Đồng lõa cùng đêm ngước mắt chờ
Thương quay mặt khóc, yêu... đong đếm
Sờ soạn bóng hình đêm trắng, trơ

Địa ngục trần gian nhốt ân tình
Vẳng nghe tiếng nấc, lời cầu kinh
Bao nhiêu năm nữa tròn tiếc nuối
Đêm lại về đêm của chính mình?

hoaithuong

Hoa Mắc Cỡ Bắt Bướm ĐềnĐAU THƯƠNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.