My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Tôi muốn quên

Tôi muốn quên

Tôi muốn quên anh xóa dấu dại khờ
Xóa vệt mực sầu trên những lối mơ
Tôi muốn quên anh thả trôi hờn giận
Quên giọt lệ tràn, vô cảm vần thơ

Tôi muốn quên anh xóa dòng thương nhớ
Lùa thời gian trôi hết kỷ niệm buồn
Triệu vần thơ như nước chảy dòng suông
Ghềnh thác đổ mưa nguồn trôi ra biển

Tôi muốn quên anh bên đời miên viễn
Xóa dấu hoàng hôn màu tím những chiều
Xua bóng hình anh xa hút tim yêu
Anh như đã mờ dần loang sương khói

Tôi muốn quên anh trong lòng con phố
Nhạt nhòa phai dòng trăn trở tội tình
Quên ngàn trang kinh thư vàng cổ tích
Cất vào đời vùi lấp bụi trần gian...

Tôi muốn quên anh trả anh tất cả
Thoát tù đày ân nợ vuột vòng tay
Quên đi anh đừng nắm níu tháng ngày
Đừng ghé mắt nhìn tôi khi qua phố

Tôi muốn quên tháng ngày cùng, cuồng nộ!
Như quên đi ác mộng một đêm đen
Bụi tốc đầy dòng xe ngựa lấn chen
Ngợp bụi khói phủ đầy tình hoen ố

Tôi muốn về vùng bình yên thơm gió
Hương đồng quê đêm trăng tỏ mùa thơ
Như thuở ấy vô tư tràn hơi thở
Như mùa xưa thơ hát khúc giao mùa...

GiỌT NƯỚC PHÙ SA. Biển tìnhTím buồn như tình em

Write a comment

New comments have been disabled for this post.