My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Tội nghiệp cơn sốt đêm!

Tội nghiệp cơn sốt đêm!

Những cuối tuần vắng hoe ngập thời gian
Lười ra phố khép hờ cánh cửa
Lười ngắm không gian
Sợi nắng vàng trốn mùa xuân đi ngủ

Vạn vật ngoài sân xốn xang ngấp nghé
Nắng ngủ rồi bụng đói như không
Cơm lâu ngày chưa nấu
Gạo trong nhà hết ráo chưa mua

Buồn rút đầu trong chăn ngày chủ nhật
Quên đói no quên mộng tròn đầy
Tôi nghiệp chiều theo về cơn sốt
Có mấy khi đêm hiểu hết chuyện đời

Ừ... thì tháng tư ấm lạnh
Nắng đứng ngoài xa chờ được vào nhà
Cửa mùa xuân nửa chờ nửa khép
Vẫn im lìm không có ai gõ cửa chiều tà

Nằm lục lạo trong vùng tiềm thức
Buồn nằm đó co ro chật nứt
Trẻ thơ biếng cười
Rờ trán nóng tội tình ơi... cơn sốt...

Đắp khăn lạnh chờ sốt đêm hạ nhiệt.

HoaiThuong

Cho nhau mùa xuânÉn mùa xuân

Write a comment

New comments have been disabled for this post.