Trăng mười sáu
Thursday, September 1, 2011 8:38:52 PM
Trăng mười sáu
Trăng mười sáu mặt rằm đầy
Sao không khấn trọn để gầy lòng trăng
Bàn tay mây ngón búp măng
xoa xoa ngọn gió kiệu Hằng lên non
Cuội ngồi bên suối nỉ non
Trăng in bóng nước tình son hữu tình
Dân gian một đóa trăng xinh
Óng a óng ả soi tình thế nhân
Dời chân ngọn gió tần ngần
Vàng say rừng núi chín tầng mây xanh
Trăng mười sáu liễu rũ cành
Nở đêm nở mộng mày thanh mi mềm
Đợi trăng ghé thấp môi êm
Địa đàng mê ngón tay mềm Hằng Nga
Trăng mười sáu hát tình ca
Đôi tâm đồng mở hài hòa...xướng ca
Là chung, chung ở mái nhà!
Hoài thương
Trăng mười sáu mặt rằm đầy
Sao không khấn trọn để gầy lòng trăng
Bàn tay mây ngón búp măng
xoa xoa ngọn gió kiệu Hằng lên non
Cuội ngồi bên suối nỉ non
Trăng in bóng nước tình son hữu tình
Dân gian một đóa trăng xinh
Óng a óng ả soi tình thế nhân
Dời chân ngọn gió tần ngần
Vàng say rừng núi chín tầng mây xanh
Trăng mười sáu liễu rũ cành
Nở đêm nở mộng mày thanh mi mềm
Đợi trăng ghé thấp môi êm
Địa đàng mê ngón tay mềm Hằng Nga
Trăng mười sáu hát tình ca
Đôi tâm đồng mở hài hòa...xướng ca
Là chung, chung ở mái nhà!
Hoài thương











