My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Vắng nhau

[Bài thơ của anh Tư buồn nên em nắm vạt áo rách chạy theo nè....

Vắng nhau

Vắng nhau hạt nắng cũng buồn
Bướm ong xếp cánh chờ thương cành hồng
Đau lòng sớm đợi chiều trông
Không mưa mà tựa giọt lòng tỉ tê
Đâu rồi trầm ngải bùa mê ?
Đâu rồi khế ngọt hương quê chiều tà ?
Yêu nhau đâu nỡ chia xa
Cà phê sữa ấm em pha hương tình
Vắng nhau chỉ sớm bình minh
Tưởng chừng hụt hẫng như nghìn năm xa!
Đi đâu em cũng về nhà
Chợt xa mới thấy mặn mà vắng hoe...
Về nhà đem nhớ ra khoe
Chải suông mái tóc vuốt ve giận hờn
Nghìn xưa hò hẹn môi son
Nghìn sau ấn dấu chưa mòn ân duyên
Ba sinh tạc tượng ghi tên
Vắng nhau chết đuối chông chênh giữa dòng
Em về vá áo tình hồng
Đừng xa anh nhé ẵm bồng trăng sao...

Hoài_Thương /SIZE]

ĐOẠN TRƯỜNGĐƯA THƯ, NHẬN THƯ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.