VỀ THĂM MẸ CUỐI TUẦN
Thursday, September 1, 2011 10:22:13 PM
VỀ THĂM MẸ CUỐI TUẦN
Sáng thứ bảy con về thăm mẹ
Nhặt trong tim chiếc lá cuối cùng rơi
Lem nhem dụi mắt mờ, thèm ngủ
Chạnh lòng thương nhớ mẹ lúc chờ con
Nhớ canh mồng tơi con thích nhất
Cá kho tiêu hành lá ngọt đầu mùa
Sáng tạnh mưa ra sân thơm đất
Con về nhà hong ấm lại như xưa
Chiếc lá cuối cùng gởi vào Đông
Chào lá mới, chào nắng hồng ửng má
Tô lên môi lên vầng trán mẹ
Ấm tình thương chật nứt một vòng tay
Sáng thứ bảy con về thăm mẹ
Suốt một tuần phone nhắn nhủ ngày về
Sáng thứ bảy chân sáo đường quê
Mùi cà phê thơm đậm đầy hương sửa
Những cuối tuần ấp yêu bếp lửa
Mẹ bên con tình chan chứa ngọt bùi
Chè đậu xanh béo dừa đường cát
Con đã về bên mẹ trọn niềm vui...
hoaithuong
Sáng thứ bảy con về thăm mẹ
Nhặt trong tim chiếc lá cuối cùng rơi
Lem nhem dụi mắt mờ, thèm ngủ
Chạnh lòng thương nhớ mẹ lúc chờ con
Nhớ canh mồng tơi con thích nhất
Cá kho tiêu hành lá ngọt đầu mùa
Sáng tạnh mưa ra sân thơm đất
Con về nhà hong ấm lại như xưa
Chiếc lá cuối cùng gởi vào Đông
Chào lá mới, chào nắng hồng ửng má
Tô lên môi lên vầng trán mẹ
Ấm tình thương chật nứt một vòng tay
Sáng thứ bảy con về thăm mẹ
Suốt một tuần phone nhắn nhủ ngày về
Sáng thứ bảy chân sáo đường quê
Mùi cà phê thơm đậm đầy hương sửa
Những cuối tuần ấp yêu bếp lửa
Mẹ bên con tình chan chứa ngọt bùi
Chè đậu xanh béo dừa đường cát
Con đã về bên mẹ trọn niềm vui...
hoaithuong











