Vì anh
Thursday, September 1, 2011 9:57:05 PM
Vì anh
Ta sống vì anh... vì thơ ghép chữ
Hoài dòng yêu từng mẫu tự nâng niu
Cho thật nhiều rồi nhận lấy buồn thiu
Chờ thơ rớt em nhặt về nỗi nhớ
Đừng trách em sao cuộc tình trăn trở
nghiệp duyên trời đã định mấy ngàn năm
Từ hạt bụi xa ...soi sáng đêm rằm
Nên vần chữ đeo mang tình khắc nghiệt
Ta sống vì anh tim yêu tha thiết
Dẫu biết rằng không gặp gỡ tương phùng
Vẫn ngày đêm thầm đợi thương mong
Thơ rơi chữ thăm tiếng lòng gõ nhịp
hoaithuong
Ta sống vì anh... vì thơ ghép chữ
Hoài dòng yêu từng mẫu tự nâng niu
Cho thật nhiều rồi nhận lấy buồn thiu
Chờ thơ rớt em nhặt về nỗi nhớ
Đừng trách em sao cuộc tình trăn trở
nghiệp duyên trời đã định mấy ngàn năm
Từ hạt bụi xa ...soi sáng đêm rằm
Nên vần chữ đeo mang tình khắc nghiệt
Ta sống vì anh tim yêu tha thiết
Dẫu biết rằng không gặp gỡ tương phùng
Vẫn ngày đêm thầm đợi thương mong
Thơ rơi chữ thăm tiếng lòng gõ nhịp
hoaithuong











