Viết cho em
Thursday, September 1, 2011 9:38:33 PM
Viết cho em
Em đừng giận tôi...
Không phải nắng vô tình làm da em rát
Khi nhìn em lòng tôi tan nát
Nói gì đây cũng thân phận đàn bà
Em đừng giận tôi...
Làm giông bão cuốn trôi mùa thu lá
Nếu em biết đời thường vấp ngả
Thương tích như nhau
Bến ga cuối không về...
Em đừng giận tôi...
Giữa giòng đời lao đao cuộc trễ
Sớm không về trễ cũng không về
Em hảy yêu người như tôi đã yêu
Bỏ đường ngọt cà phê thơm mùa nắng
Đừng cho mưa làm đắng
Thơ đầy thơ làm mái ấm vui đời...
Xin em đừng giận tôi...
Em đừng giận tôi...
Không phải nắng vô tình làm da em rát
Khi nhìn em lòng tôi tan nát
Nói gì đây cũng thân phận đàn bà
Em đừng giận tôi...
Làm giông bão cuốn trôi mùa thu lá
Nếu em biết đời thường vấp ngả
Thương tích như nhau
Bến ga cuối không về...
Em đừng giận tôi...
Giữa giòng đời lao đao cuộc trễ
Sớm không về trễ cũng không về
Em hảy yêu người như tôi đã yêu
Bỏ đường ngọt cà phê thơm mùa nắng
Đừng cho mưa làm đắng
Thơ đầy thơ làm mái ấm vui đời...
Xin em đừng giận tôi...











