My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Viết cho người

Viết cho người

Ta cứ ngỡ trã lại em...

Trái tim hôm qua vừa đánh cắp
Cả những nụ hôn đầy gai trên dấu thập
Em đi về mưa trôi dòng nhớ
Một rừng nai tơ rồi sẽ lớn khôn...

Ta cứ ngỡ trã em linh hồn
Rồi một hôm đậy nấp mồ chôn kín
Trỡ về nhà nép sau khung cửa kính
Cái ghế cái bàn cũng buồn nhớ về em...

Ta cứ ngỡ thời gian ngọt êm
Đi về nhà lấp chân lên kỷ niệm
Nước lớn nước ròng sông trôi bèo bọt
Chiều vướng sợi mây mưa trút bụi mù

Ta cứ ngỡ trã lại em...
Lần cuối cùng cánh cửa nâu khép lại
Em về ngồi yên van vái
Ta đứng bên trời nước mắt chảy vào tim...

Ta cứ ngỡ trã lại em....

GIÓ XUA MÂY HỒNGViết cho tôi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.