Viết cho tôi
Thursday, September 1, 2011 9:37:38 PM
Viết cho tôi
Đã bao giờ em hỏi...
Chuyện của mình gian dối trốn sau lưng
Chân cố bước qua mấy khoảng lưng chừng
Ngày bật ngửa gởi hồn đi đâu mất
Đã bao giờ em hỏi...
Tình yêu kia như sóng cao chất ngất
Cuộn trăm năm cuốn mất một khoảng đời
Và nếu thật tình anh muốn hỏi
Câu trã lời chính xác sẽ tổn thương
Đã bao giờ em hỏi...
Khi biết mình không dứt nổi tình nhau
Thế giới sẽ chết màu
Nắng oằn oại nghe mưa về kể chuyện
Cứ tưởng mình không thể nào đi tiếp
Rớt đỉnh đam mê ngủ thiếp một giòng đời
Đã bao giờ em hỏi...
Đã bao giờ em hỏi...
Chuyện của mình gian dối trốn sau lưng
Chân cố bước qua mấy khoảng lưng chừng
Ngày bật ngửa gởi hồn đi đâu mất
Đã bao giờ em hỏi...
Tình yêu kia như sóng cao chất ngất
Cuộn trăm năm cuốn mất một khoảng đời
Và nếu thật tình anh muốn hỏi
Câu trã lời chính xác sẽ tổn thương
Đã bao giờ em hỏi...
Khi biết mình không dứt nổi tình nhau
Thế giới sẽ chết màu
Nắng oằn oại nghe mưa về kể chuyện
Cứ tưởng mình không thể nào đi tiếp
Rớt đỉnh đam mê ngủ thiếp một giòng đời
Đã bao giờ em hỏi...











