My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Vỡ mạch sầu trong đáy mắt anh

Vỡ mạch sầu trong đáy mắt anh

Tràn anh nhé mạch tim máu đỏ
Uống men say tình ái ngọt ngào
Em rót ngập hôn mê tràn gió
Lùa mây hồng vén mộng trăng sao

Em rót mãi lời yêu mật ngọt
Xoa đam mê từng ngón tay thon
Mằn mặn rưới vào mê giọt nóng
Đêm thét gào khao khát chờ trông

Em đàn mỏi ngón tay thương nhớ
Sục sùi rơi nước mắt vào thơ
Dòng nhạc tình luân lưu niệm khúc
Yêu mình anh...yêu đến dại khờ...

Em tô điểm sắc màu hạnh phúc
Đôi mắt anh xanh biếc nghìn trùng
Biển nhấp nhô tình anh dậy sóng
Cuồng cuộn lòng giông bão nhớ nhung

Em vun xới đất màu xuân thắm
Vườn trầu cau nẩy lộc thơm trầm
Gởi cho gió mùi hương chín đỏ
Gọi anh về ... yêu dấu về thăm...

Vỡ mạch sầu trong đáy mắt anh
Tìm vòng tay thương yêu lận đận
Tim cuốn cuồng mạch sầu vỡ mộng
Tràn lan tình mấy cõi phù vân...

hoaithuong

Vết khắc vào timVề bên nhau

Write a comment

New comments have been disabled for this post.