VỜI VỢI HƯƠNG TIÊN
Thursday, September 1, 2011 8:42:49 PM
VỜI VỢI HƯƠNG TIÊN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Thơ em vời vợi hương tiên
Thơm từng con chữ sầu riêng cội nguồn
Cần thơ trái ngọt duyên vườn
Vị thanh quê mẹ nắng sương ân tình
Ngây thơ khói lửa giật mình
Chữ no chữ đói lòng kinh đau lòng
Băng đồng lội ruộng sang sông
Mực phai giấy rã uổng công sách đèn
Tay hoa súng chân hoa sen
Tình bông điên điển ăn quen mê hồn
Chưa bình minh đã hoàng hôn
Dỡ cười dỡ khóc dỡ chôn dỡ đào
Đất lành chim đậu chiêm bao
Nửa chừng xuân huyết lệ trào tha hương
Kéo cày trả nợ văn chương
Lỡ đời lỡ đạo lỡ vương kỳ tình
Rừng thơ lưu lạc giấu mình
Núi văn cầu thực sử tình đầu thai
"Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan"...(1)
MD.02/16/08
LuânTâm
(1):Truyện Kiều ,Nguyễn Du
(Thương tặng em Hoài Thương)
Thơ em vời vợi hương tiên
Thơm từng con chữ sầu riêng cội nguồn
Cần thơ trái ngọt duyên vườn
Vị thanh quê mẹ nắng sương ân tình
Ngây thơ khói lửa giật mình
Chữ no chữ đói lòng kinh đau lòng
Băng đồng lội ruộng sang sông
Mực phai giấy rã uổng công sách đèn
Tay hoa súng chân hoa sen
Tình bông điên điển ăn quen mê hồn
Chưa bình minh đã hoàng hôn
Dỡ cười dỡ khóc dỡ chôn dỡ đào
Đất lành chim đậu chiêm bao
Nửa chừng xuân huyết lệ trào tha hương
Kéo cày trả nợ văn chương
Lỡ đời lỡ đạo lỡ vương kỳ tình
Rừng thơ lưu lạc giấu mình
Núi văn cầu thực sử tình đầu thai
"Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan"...(1)
MD.02/16/08
LuânTâm
(1):Truyện Kiều ,Nguyễn Du











