My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Ai Quen Lấn Cả Đường Đi lối về

Ai Quen Lấn Cả Đường Đi lối về

Lùa hương vào góc biệt ly
Ai quen lấn cả đường đi lối về
Đường nào nhặt lại hôn mê ?
Chật mây chật gió hương quê ngật ngầy
Em ngồi nín thở tìm say
Nụ cười như đã đổi ngày thành đêm
Trắng thơ trắng tóc ngủ quên
Bao nhiêu nước mắt chưa mềm nhân gian ?
Đau thương ngậm đắng khăn tang
Chết rồi sao vẫn còn mang xuống mồ
Cạn dòng muôn nhánh sông khô
Khát khao giọt nước bến bờ xác xơ
Không còn một hạt bụi mơ
Chiêm bao mù khói thờ ơ dòng đời
Gió mây ngập đất mù trời
Giăng dây thiện ác đổi dời cao xanh
Mơ dòng sông nước uốn quanh
Bình yên nắng sớm dỗ dành bình minh
Trở về ngày cũ nguyên trinh
Tưởng mình chưa lớn tưởng tình thơ ngây...

hoaithuong

BÊN HỒ HƯ ẢOCAM SÀNH. HOA CAM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.