ANH VỚI EM. HAI ĐỨA GHEN
Friday, September 2, 2011 4:05:25 PM
Anh Tư ơi... Nhỏ ngồi làm bài thơ này mà cười khúch khích hihi... Nghe lời anh dán nó vào kiếng xe để đọc mỗi lần ra đường
ANH VỚI EM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Mãi mãi chung môi anh với em
Kề tai nói nhỏ : anh Vua ghen
Còn em : sư tử Hà Đông mới
Tan nhà nát cửa yêu mê thêm...
MD.30/05/08
Luântâm
HAI ĐỨA GHEN
(Thương tặng anh Tư)
Xấc bấc xang bang cũng vì ghen
Vắng nhau giây phút như tắt đèn
Khóc cười inh ỏi vài khoảnh khắc
Sư tử Hà Đông, anh vẫn khen!...
hoaithuong
30/05/08
ANH VỚI EM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Mãi mãi chung môi anh với em
Kề tai nói nhỏ : anh Vua ghen
Còn em : sư tử Hà Đông mới
Tan nhà nát cửa yêu mê thêm...
MD.30/05/08
Luântâm
HAI ĐỨA GHEN
(Thương tặng anh Tư)
Xấc bấc xang bang cũng vì ghen
Vắng nhau giây phút như tắt đèn
Khóc cười inh ỏi vài khoảnh khắc
Sư tử Hà Đông, anh vẫn khen!...
hoaithuong
30/05/08











