My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Bài thơ thứ 7

Bài thơ thứ 7

Em nhớ anh từng phút từng giây
Đếm khoảnh khắc thời gian chùng lại
Rối tơ vò sầu giăng nhện bám
Anh ở nơi nào...anh có hay?

Em nhớ anh bàn tay êm êm
Mềm hơn thơ đưa mơ vào mộng
Nhớ môi cười nét vui tuấn tú
Nhớ làm sao buổi sáng xuân hồng

Em nhớ anh... nhớ những buổi chiều
Vui thân mật hàn huyên tâm sự
Ngồi bên nhau hằng giờ kể lể
Biết bao giờ trút cạn tương tư

Em nhớ anh bài thơ xướng họa
Nghe tim run thình thịch chữ yêu
Nghe kỷ niệm tràn hương phù phiếm
Bao lần xa còn đợi tím chiều

Bao lần về nhắn nhủ đừng quên
Đừng quên nhé anh yêu em mãi
Tay tìm tay đan thơ gởi nhớ
Tình của em mang xuống tuyền đài.

hoaithuong

BÊN HỒ HƯ ẢO. ĐỈNH CAO HƯ VỌNGTHẸN THÙNG DẤU YÊU. CÀNH XUÂN DẤU YÊU

Write a comment

New comments have been disabled for this post.