bài thơ thứ 8
Friday, September 2, 2011 7:35:50 PM
bài thơ thứ 8
Văng vẳng tiếng người tình
Vang trong chiều lồng lộng
"Người yêu hỡi về đây"
Trao em vạt mây hồng
Người về lấp biển sâu
Trải con đường nghìn dặm
Người về cao như núi
Tung lên dấu âm thầm
Em đón tình vũ trụ
Vòng tay ôm giấc mơ
Em về tan trong nắng
Tình về hát ngu ngơ...
Em về thương mùa hạ
Bầy ve hát đợi chờ
Đón anh người tình nhỏ
Đàn ngân triệu khúc thơ...
Xoè tay hứng nụ cười
Ngây thơ tà áo trắng
Buồn như đã dần xa
Vui ghé bến trăng rằm
Này hởi người tình nhỏ
Muôn đời ở lại đây
Ru anh hương làn gió
Tình thơ mộng còn đầy...
hoaithuong
Văng vẳng tiếng người tình
Vang trong chiều lồng lộng
"Người yêu hỡi về đây"
Trao em vạt mây hồng
Người về lấp biển sâu
Trải con đường nghìn dặm
Người về cao như núi
Tung lên dấu âm thầm
Em đón tình vũ trụ
Vòng tay ôm giấc mơ
Em về tan trong nắng
Tình về hát ngu ngơ...
Em về thương mùa hạ
Bầy ve hát đợi chờ
Đón anh người tình nhỏ
Đàn ngân triệu khúc thơ...
Xoè tay hứng nụ cười
Ngây thơ tà áo trắng
Buồn như đã dần xa
Vui ghé bến trăng rằm
Này hởi người tình nhỏ
Muôn đời ở lại đây
Ru anh hương làn gió
Tình thơ mộng còn đầy...
hoaithuong











