Bài thơ thứ ba
Friday, September 2, 2011 7:27:20 PM
Bài thơ thứ ba
Nếu anh khóc
em sẽ nhòa theo khóc
Ru theo nhau
giọt lệ chảy đớn đau
Dỗ tình nhau
bằng dấu ái ngọt ngào
Xin uống cạn
Dòng thương đau từ ấy
Cuộc đời nào
cũng có khi ngang trái
Em như anh
Làm sao biết ngày sau
Thấu hiểu nhau
tha thứ những lần nào
Mình đã lỡ
cứa tim nhau đau nhức
Dù bao lần
giận hờn hay chán ghét
Vẫn chưa lần
kết tội trái tim si
Mình đã cho nhau
tuổi mộng xuân thì
Trong tim em
anh mãi là duy nhất.
hoaithuong
Nếu anh khóc
em sẽ nhòa theo khóc
Ru theo nhau
giọt lệ chảy đớn đau
Dỗ tình nhau
bằng dấu ái ngọt ngào
Xin uống cạn
Dòng thương đau từ ấy
Cuộc đời nào
cũng có khi ngang trái
Em như anh
Làm sao biết ngày sau
Thấu hiểu nhau
tha thứ những lần nào
Mình đã lỡ
cứa tim nhau đau nhức
Dù bao lần
giận hờn hay chán ghét
Vẫn chưa lần
kết tội trái tim si
Mình đã cho nhau
tuổi mộng xuân thì
Trong tim em
anh mãi là duy nhất.
hoaithuong











