My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Bài thơ thứ hai

Bài thơ thứ hai

Em vẫn đợi biển ngàn năm sóng vỗ
Hôn bến bờ cát mịn đón trăng lên
Em vẫn đợi vần thơ cũ ghép tên
Ngừng vũ trụ nghe con tim mình đập

Em còn nghe tình yêu nào bão táp
Giữa dòng đời chừng như đã lãng quên
Em còn nghe biển hát sóng bồng bềnh
Yêu cuộn cuồng, yêu đắm say nghiêng ngả

Bao hờn ghen, ngày ướt mưa tầm tã
Em vẫn còn nghe đói khát mùa xưa
Vẫn về đây nghe ngày tháng đong đưa
Tìm tổ ấm con chim chiều lẻ bạn

Có đôi lần rụng rời thân mệt lã
Ngủ thiếp đi tìm quên nhớ mông lung
Em vẫn về vai khoác áo tình chung
Muôn khốn khó vẫn bên anh lẵng lặng

Yêu dấu hỡi... Cho dù bao cay đắng
Em mãi về ru lại bản tình ca
Vẫn như xưa gom hương nắng ngọc ngà
Trao anh hết mùa hạ nồng hương lửa

hoaithuong

Bài thơ thứ baBài thơ thứ nhất

Write a comment

New comments have been disabled for this post.