Bài thơ thứ nhất
Friday, September 2, 2011 7:28:25 PM
Bài thơ thứ nhất
Em trôi dạt bờ xa sông vắng
Hồn gởi về bên ấy bâng khuâng
Biết bao giờ thuận buồm xuôi gió
Biết bao giờ bến cũ về gần
Nghe gió lặng bốn bề tư lự
Chỉ mình em soi bóng chân như
Bầy ve hạ nằm trong lòng phố
Chỉ mình em ôm bóng tạ từ
Mộng như vừa khép cửa chiêm bao
Xa xa lắm ngày nào đưa đón
Muôn trùng xa không ngày hò hẹn
Phai dần phai trên dấu môi son
Ngồi trầm ngâm nghe tim vẫn nói
Mãi là anh thơ gói linh hồn
Mãi là anh đan linh hồn nắng
Dìu em qua mưa gió bụi hồng...
Là anh đó...tình cha sông núi
Con đường đi bước đến thăng hoa
Ôm hoài bão nâng niu kỷ vật
Tặng cho em gấm dốc lụa là
Là anh đó... làm sao quên được
Dẫu ngàn xa còn đó yêu thương
Dẫu im lìm bên anh đếm bước
Vẫn nghe như tình mãi còn vương
hoaithuong











