Bài thơ thứ sáu
Friday, September 2, 2011 7:25:43 PM
Bài thơ thứ sáu
Này anh nhé! vẫn yêu như từ thuở
Thuở hẹn hò không biết lắm trái ngang
Vẫn như xưa bài thơ dạo cung đàn
Dù có khác em nhìn anh bên ấy
Thắt ruột đau lòng cuộc đời đưa đẩy
Dẫu có buồn nhưng không trách anh đâu
Vẫn như xưa em góp giọt thơ sầu
Lau dòng lệ rồi cúi đầu lặng lẽ
Những lần đi nghe lòng em khe khẽ
Tim nói yêu anh chẳng muốn nhìn ai
Không nhìn quanh, liếc quẩn, châu mày...
Nung hạt nhớ dặn lòng yêu anh mãi
Tiếng con tim tự nghe lòng thề nguyện
Dẫu bên kia anh xa tít giang đầu
Em bên đây đếm lạnh hạt mưa ngâu
Yêu nằm đó nghìn năm chờ điểm hẹn.
hoaithuong
Này anh nhé! vẫn yêu như từ thuở
Thuở hẹn hò không biết lắm trái ngang
Vẫn như xưa bài thơ dạo cung đàn
Dù có khác em nhìn anh bên ấy
Thắt ruột đau lòng cuộc đời đưa đẩy
Dẫu có buồn nhưng không trách anh đâu
Vẫn như xưa em góp giọt thơ sầu
Lau dòng lệ rồi cúi đầu lặng lẽ
Những lần đi nghe lòng em khe khẽ
Tim nói yêu anh chẳng muốn nhìn ai
Không nhìn quanh, liếc quẩn, châu mày...
Nung hạt nhớ dặn lòng yêu anh mãi
Tiếng con tim tự nghe lòng thề nguyện
Dẫu bên kia anh xa tít giang đầu
Em bên đây đếm lạnh hạt mưa ngâu
Yêu nằm đó nghìn năm chờ điểm hẹn.
hoaithuong











