BỂ DÂU
Friday, September 2, 2011 5:06:25 PM
Em Hoài Thương vô cùng trân quý ơi !
Hôm nay bỗng dưng...
buồn ở đâu về quấn chân anh
đã nghe gió khóc lá xa cành
sông bồi núi lở thuyền không bến
mây khói mơ hồ biển hết xanh...
....Do vậy mới có " NGƠ NGẨN DẤU BUỒN "... BỂ DÂU nầy ! Anh xin trân trọng thân ái kính gửi em để rất ước mong được chút xẻ chia đồng cảm đồng điệu ...em nha ! Xin thân chúc em luôn được nhiều sức khoẻ ,mãi mãi yên vui hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời thực sự như ý nguyện,thân tâm an lạc ...nhẹ nhàng như gió như mây ...em nhá...Rất thân quý kính mến.LuânTâm.
BỂ DÂU
(Thương gửi em Hoài Thương)
Núi nghiêng bóng níu hồn sông
Nước xuôi gió ngược đo lòng bể dâu
Trước trễ đò sau chìm tàu
Không trời không đất không màu không hương....
MD.06/20/08
LuânTâm
Hôm nay bỗng dưng...
buồn ở đâu về quấn chân anh
đã nghe gió khóc lá xa cành
sông bồi núi lở thuyền không bến
mây khói mơ hồ biển hết xanh...
....Do vậy mới có " NGƠ NGẨN DẤU BUỒN "... BỂ DÂU nầy ! Anh xin trân trọng thân ái kính gửi em để rất ước mong được chút xẻ chia đồng cảm đồng điệu ...em nha ! Xin thân chúc em luôn được nhiều sức khoẻ ,mãi mãi yên vui hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời thực sự như ý nguyện,thân tâm an lạc ...nhẹ nhàng như gió như mây ...em nhá...Rất thân quý kính mến.LuânTâm.
BỂ DÂU
(Thương gửi em Hoài Thương)
Núi nghiêng bóng níu hồn sông
Nước xuôi gió ngược đo lòng bể dâu
Trước trễ đò sau chìm tàu
Không trời không đất không màu không hương....
MD.06/20/08
LuânTâm











