Buồn. Ai buồn hơn ai
Friday, September 2, 2011 3:46:55 PM
Buồn
Người buồn em có vui gì đâu
Nát tim đi nhặt lá thu sầu
Hồng lam xám ngắt mưa tan tác
Bạn nghèo vứt lại ở đằng sau
Thôi đành ngồi ghép những hư hao
Hoa xưa tan rã mộng xuân đào
Mưa hoài mưa mãi sầu nhân thế
Cho kiếp con người mãi lao đao
Ai buồn hơn ai
Ai đem sương khói thả vào lòng
Ai sánh vai người bên phố rong
Ai vui vần chữ lem tình nghĩa
Ai xóa vầng trăng khép tình nồng
Ai vùi ảo ảnh tình hoang phế
Ai vất hồn mê lối đi về
Ai buồn hơn nữa người ở lại
Ai đứng trông theo góc bên lề...
HoaiThuong
Người buồn em có vui gì đâu
Nát tim đi nhặt lá thu sầu
Hồng lam xám ngắt mưa tan tác
Bạn nghèo vứt lại ở đằng sau
Thôi đành ngồi ghép những hư hao
Hoa xưa tan rã mộng xuân đào
Mưa hoài mưa mãi sầu nhân thế
Cho kiếp con người mãi lao đao
Ai buồn hơn ai
Ai đem sương khói thả vào lòng
Ai sánh vai người bên phố rong
Ai vui vần chữ lem tình nghĩa
Ai xóa vầng trăng khép tình nồng
Ai vùi ảo ảnh tình hoang phế
Ai vất hồn mê lối đi về
Ai buồn hơn nữa người ở lại
Ai đứng trông theo góc bên lề...
HoaiThuong











