CAM SÀNH. HOA CAM
Friday, September 2, 2011 7:17:48 PM
CAM SÀNH
( Thương tặng em Hoài Thương)
Cam sành xanh vỏ mãn cầu
Lòng mơ chín tới ngọt ngào chết mê ...
Chim chuyền nhành ớt cầu tre
Ve sầu đòi vợ trái me dốt thèm
Em hôn bông bưởi hoa sen
Cho anh mít ướt tối ôm bụi hồng
Hết hồn con sáo sang sông
Nước lên nước xuống cua còng hụt hơi
Cu kêu Tết đến nơi rồi
Láng giềng sao vẫn lẻ loi bánh phồng
Chiêm bao có thực dậy không...
Điên cuồng hôn bóng ruộng đồng cỏ khô
Mưa hư nắng thật tình cờ
Đứt dây thơ dại đeo bờ trăng non
Em làm cô giáo bé con
Đánh anh êm dịu lại còn cho...môi...
Trời ơi ! mình được yêu rồi ?
Hay tương tư quá nắm xôi hóa gà ?
Mười ba mười bốn yêu ma
Mười lăm mười sáu trăng hoa bông gòn
Áo căng tròn vòng no tròn
Anh ghen cháy áo em còn khoe lưng ....
Hoa mắc cỡ bướm ngập ngừng
Thơm thơm điệu điệu xuân xuân đi về
Cho cháo khét cho cơm khê
Sao không chung bóng hồn quê dỗ dành
Buồn anh vỗ cánh bay nhanh
Vui em đậu mãi tim anh ngọt ngào
Nói chi nghìn trước nghìn sau
Xin hoa me đất vàng màu gối chăn
Cũng như chú Cuội chị hằng
Trèo cao không té gãy răng mới tình
Suối thơ rừng nhạc riêng mình
Đêm đêm chung mộng ngày nhìn...vòng vo ...
Tay gần tay nhớ hẹn hò
Môi gần môi nhớ đói no ...cam sành ...
MD.07/03/08
LuânTâm
Anh Tư ơi!... HT lục xét trong kho chữ thấy còn thiếu anh Tư nhiều món nợ chưa trả hết, hôm nay đem nó ra hết tính sổ đây, HT bắt đầu săn tay áo đi cày nè ... nhưng mà rất vui để trả nợ anh Tư
HOA CAM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Hoa cam chờ nắng xuân hồng
Gió thơm kết trái ươm nồng hương mơ
Mười ba trăng nhú lơ ngơ
Mười lăm mười sáu anh chờ hái trăng
Nghìn sao e thẹn còn nằm
Sao anh vội hái cho rằm qua mau
Chờ đêm về sáng xanh xao
Tương tư trổ mọng hàng rào đóng đinh
Chờ ngày hoa nắng lung linh
Mưa rình đổ gió để tình lặng câm
Mất hồn bóng núi thì thầm
Rừng hoa cam nở chát ngầm nụ duyên
Nguyện cầu phật độ tình tiên
Phù vân ghé bến đầy thuyền chở hoa
Đeo nhau cặp bến chiều tà
Trăng non mấy thuở trăng già mấy xuân?
Anh bên em xuân vạn lần
Nghìn xưa áo trắng chân trần còn mê
Cam sành xanh vỏ hái về
Uống tình mật ngọt phu thê tràn đầy
Buồn em bay chín tầng mây
Phụng hoàng hạc trắng sum vầy cảnh tiên
Ru tình hồng mộng du miên
Ru mềm cánh hạc xuân hiền gió cao
Nghìn câu thơ sóng dạt dào
Trăng vàng hôn biển ngàn sao mĩm cười
Anh về ở lại bên đời
Ngày đêm vai sánh nắng tươi gió hồng
Em ngồi đan áo hát rong
Vườn hoa cam nở trái lòng tặng anh
Ngày lên nắng lụa trải mành
nụ môi âm ấm cam sành ngọt ơi...!
07/10/08
hoaithuong
( Thương tặng em Hoài Thương)
Cam sành xanh vỏ mãn cầu
Lòng mơ chín tới ngọt ngào chết mê ...
Chim chuyền nhành ớt cầu tre
Ve sầu đòi vợ trái me dốt thèm
Em hôn bông bưởi hoa sen
Cho anh mít ướt tối ôm bụi hồng
Hết hồn con sáo sang sông
Nước lên nước xuống cua còng hụt hơi
Cu kêu Tết đến nơi rồi
Láng giềng sao vẫn lẻ loi bánh phồng
Chiêm bao có thực dậy không...
Điên cuồng hôn bóng ruộng đồng cỏ khô
Mưa hư nắng thật tình cờ
Đứt dây thơ dại đeo bờ trăng non
Em làm cô giáo bé con
Đánh anh êm dịu lại còn cho...môi...
Trời ơi ! mình được yêu rồi ?
Hay tương tư quá nắm xôi hóa gà ?
Mười ba mười bốn yêu ma
Mười lăm mười sáu trăng hoa bông gòn
Áo căng tròn vòng no tròn
Anh ghen cháy áo em còn khoe lưng ....
Hoa mắc cỡ bướm ngập ngừng
Thơm thơm điệu điệu xuân xuân đi về
Cho cháo khét cho cơm khê
Sao không chung bóng hồn quê dỗ dành
Buồn anh vỗ cánh bay nhanh
Vui em đậu mãi tim anh ngọt ngào
Nói chi nghìn trước nghìn sau
Xin hoa me đất vàng màu gối chăn
Cũng như chú Cuội chị hằng
Trèo cao không té gãy răng mới tình
Suối thơ rừng nhạc riêng mình
Đêm đêm chung mộng ngày nhìn...vòng vo ...
Tay gần tay nhớ hẹn hò
Môi gần môi nhớ đói no ...cam sành ...
MD.07/03/08
LuânTâm
Anh Tư ơi!... HT lục xét trong kho chữ thấy còn thiếu anh Tư nhiều món nợ chưa trả hết, hôm nay đem nó ra hết tính sổ đây, HT bắt đầu săn tay áo đi cày nè ... nhưng mà rất vui để trả nợ anh Tư
HOA CAM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Hoa cam chờ nắng xuân hồng
Gió thơm kết trái ươm nồng hương mơ
Mười ba trăng nhú lơ ngơ
Mười lăm mười sáu anh chờ hái trăng
Nghìn sao e thẹn còn nằm
Sao anh vội hái cho rằm qua mau
Chờ đêm về sáng xanh xao
Tương tư trổ mọng hàng rào đóng đinh
Chờ ngày hoa nắng lung linh
Mưa rình đổ gió để tình lặng câm
Mất hồn bóng núi thì thầm
Rừng hoa cam nở chát ngầm nụ duyên
Nguyện cầu phật độ tình tiên
Phù vân ghé bến đầy thuyền chở hoa
Đeo nhau cặp bến chiều tà
Trăng non mấy thuở trăng già mấy xuân?
Anh bên em xuân vạn lần
Nghìn xưa áo trắng chân trần còn mê
Cam sành xanh vỏ hái về
Uống tình mật ngọt phu thê tràn đầy
Buồn em bay chín tầng mây
Phụng hoàng hạc trắng sum vầy cảnh tiên
Ru tình hồng mộng du miên
Ru mềm cánh hạc xuân hiền gió cao
Nghìn câu thơ sóng dạt dào
Trăng vàng hôn biển ngàn sao mĩm cười
Anh về ở lại bên đời
Ngày đêm vai sánh nắng tươi gió hồng
Em ngồi đan áo hát rong
Vườn hoa cam nở trái lòng tặng anh
Ngày lên nắng lụa trải mành
nụ môi âm ấm cam sành ngọt ơi...!
07/10/08
hoaithuong











