My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Cảo Thơm Ngọt Ngào Mực Tím Tình Thư

CẢO THƠM NGỌT NGÀO
(Thương tặng em Hoài Thương)

Nghiêng thành núi lửa suối mê
Cuối dòng trăng mật đi về tân hôn
Thương hết mình nhớ hết hồn
Cảo thơm tuyệt diệu dạo đờn cưng cưng
Gọi tên nhau muối chấm gừng (1)
Lia thia quen chậu ăn mừng hơi quen (2)
Sáng cho nợ tối bắt đền
Hồn thơ xác mộng ru mềm chân kinh
Dấu ghen nhõng nhẽo căng tình
Dấu yêu bốc lửa xiêu đình khỏi chê
Vực hồng đỉnh trắng hôn mê
Đường tình trốn kiếm tóc thề dâng hương
Vui đòi thương buồn cho thương
Nghìn năm khao khát mười phương ngọt ngào...

MD.05/12/08
LuânTâm

(1) Ca dao:
"Tay bưng dĩa muối chấm gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau ! "
(2) Ca dao:
"Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi ..."

MỰC TÍM TÌNH THƯ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Giấy hồng mực tím tình thư
Nhớ thương thương nhớ tương tư đêm ngày
Vắng nhau là cõi đọa đày
Vắng nhau giây lát chông gai cuộc đời
Gừng cay muối mặn chưa vơi
Quen hơi quen bóng Mình ơi nhớ về
Gởi hoài nụ nhớ hôn mê
Không vay mà nợ không thề mà mang
Cảo thơm bút mực nồng nàn
Môi thơm bốc lửa trăng vàng trao duyên
Thơm tình thơm mộng tiên duyên
Ngạt ngào hương tóc mắt huyền mi cong...

HoàiThương

ƠN CHA NGHĨA MẸHạt Nắng Mùa Xuân

Write a comment

New comments have been disabled for this post.