Chìm mơ
Friday, September 2, 2011 3:49:24 PM
Chìm mơ
Hình như mơ đã chìm sâu
Nghe vùng huyệt lạnh rải sầu vào thơ
Nghe đêm hoang vắng sương mờ
Nghe ngày xuống thấp thờ ơ nắng hồng
Màu lam gió cuốn dòng sông
Thuyền nan lướt ngọn thần giông đổi mùa
Người đi nắng thả vào mưa
Trời tôi nước lũ ngập mùa tình thương
Ai đi qua khúc đoạn trường
Ai người ở lại ngóng phương trời mù
Không còn vàng nắng mùa thu
Hồng lam đổi xám tôi ru nỗi buồn!...
hoaithuong
Hình như mơ đã chìm sâu
Nghe vùng huyệt lạnh rải sầu vào thơ
Nghe đêm hoang vắng sương mờ
Nghe ngày xuống thấp thờ ơ nắng hồng
Màu lam gió cuốn dòng sông
Thuyền nan lướt ngọn thần giông đổi mùa
Người đi nắng thả vào mưa
Trời tôi nước lũ ngập mùa tình thương
Ai đi qua khúc đoạn trường
Ai người ở lại ngóng phương trời mù
Không còn vàng nắng mùa thu
Hồng lam đổi xám tôi ru nỗi buồn!...
hoaithuong











