My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CHƯA TỪNG HƯ KHÔNG

CHƯA TỪNG HƯ KHÔNG
( Thương tặng em Hoài Thương)

Em ơi ! Tháng bảy mưa ngâu
Tân hôn còn tưởng chiêm bao kiếp nào
"Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên"(1)
...........
Ngày nào chưa biết tuổi tên
Đi qua đi lại xuống lên cùng đường
Mong khô ruộng chờ cháy vườn
Cánh đồng vọng cổ thiên đường ngây thơ
Buồn trôi sông nước đôi bờ
Ai cho đưa đón tôn thờ nghìn năm ?
Ngày yêu trộm đêm khóc thầm
Con cua vướng cỏ con tằm vương tơ
Nợ duyên đâu phải rau mơ
Mòn chân đỉa đói tội thơ học trò
Chết lên xe chết xuống đò
Nước ròng lội nước lớn lo hụt đầu !
Quen em khó hơn hái sao
Bụi đừng bám gót ? làm cao ? không thèm ?
Bướm buồn anh hoa giận em ?
Tay thương tay nhớ tay thèm nắm tay...
Mồng tơi làm mực tím hoài
Cho da thêm trắng tóc dài tương tư
Không áo đỏ cũng tiểu thư
Hoa cam hoa bưởi hình như trêu mình
Ăn gian một chút trộm nhìn
Rửa chân quốc ngữ hương tình tắm thơ
Như tiên như mộng như mơ
Từ trong tranh cổ xé bờ tử sinh
Kỳ duyên kỳ ngộ kỳ tình
Tri âm thương quá cho nhìn...thế thôi...
Hồn tan nước chảy hoa trôi
Nghìn sau còn dấu son môi điêu tàn
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn đầu hàng.....
...............
Ngờ đâu sen trắng mai vàng hoá thân
Tân hôn bốc lửa ăn mừng
Cuả nhau chân thật ...chưa từng ...hư không...

MD.07/18/08
LuânTâm

(1) Ca Dao

KỲ DUYÊNVUI BUỒN. CHỈ CẦN CÓ ANH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.