My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Cơn nhớ tội tình

Cơn nhớ tội tình

Một đôi ngày vắng nhau
Lòng buồn đêm không ngủ
Đậm đầy mùi hương áo
Nhớ bàn tay nào ru

Một lần nào anh đến
Sau cánh cửa run run
Vẫn như hồn lơ đễnh
Mà lòng đợi tương phùng!

Buồn dầy đặc đêm mưa
Ru cơn nhớ tội tình
Đêm về ngập mùa xưa
Hoài niệm khúc tình kinh

Làm sao em nói hết
Bao nhiêu mùa đi qua
Vẫn như đò không bến
Lang thang bóng chiều tà

Còn bao nhiêu năm nữa?
Tình hai đứa trổ hoa
Mưa vẫn buồn chan chứa
Hai đứa chưa về nhà...

Tìm nhau từ thiên cổ
Gặp nhau thoáng chiều nghiêng
Dấu chân in lòng phố
Khắc di ảnh muộn phiền!

Làm sao mờ vết tích?
Xóa trăm năm một lần
Cho đêm thôi mù tịch
Cho lần về ăn năn...

Tìm anh trong guơng vỡ
Thấy ta nước mắt đầy
Tìm trong tim phong kín
Khắc hình hài trăm năm

hoaithuong

THUYỀN HOA. Nợ tìnhTHUYỀN HOA. MỘT LẦN CỎ HOA. CHỜ EM.TIỄN ĐƯA.GIỌT NHỚ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.