Anh có về thăm em nữa không?
Friday, September 2, 2011 12:17:59 PM
Anh Có Về Thăm Em Nữa Không?
Anh có về thăm em như xưa?
Bầu trời lam nắng gió mây hồng
Vì sao anh hỡi... vì sao hỡi...
Có vầng mây xám ướt hư không?
Sao không về thăm em chiều xuống?
Gió mưa nào ngăn trở bước chân
Anh bảo yêu em... yêu nhiều lắm
Anh về đâu vạn nẻo đường trần...
Anh không về đèn khuya bóng lẻ
In tường vôi mi mắt lệ vùi
Chờ từng đêm... từng đêm mưa ướt
Bài tình thơ lặng lẽ ngậm ngùi
Anh có về thăm em lần cuối?
Khép cửa đời em đứng bơ vơ
Nói đi anh... nói lời vĩnh biệt!
Đừng như xưa ... khuất bóng thờ ơ...
hoaithuong
Anh có về thăm em như xưa?
Bầu trời lam nắng gió mây hồng
Vì sao anh hỡi... vì sao hỡi...
Có vầng mây xám ướt hư không?
Sao không về thăm em chiều xuống?
Gió mưa nào ngăn trở bước chân
Anh bảo yêu em... yêu nhiều lắm
Anh về đâu vạn nẻo đường trần...
Anh không về đèn khuya bóng lẻ
In tường vôi mi mắt lệ vùi
Chờ từng đêm... từng đêm mưa ướt
Bài tình thơ lặng lẽ ngậm ngùi
Anh có về thăm em lần cuối?
Khép cửa đời em đứng bơ vơ
Nói đi anh... nói lời vĩnh biệt!
Đừng như xưa ... khuất bóng thờ ơ...
hoaithuong











