CƯNG & YÊU
Friday, September 2, 2011 12:45:07 PM
Anh Tư ơi... HT có nhớ anh Tư muốn sửa lại thứ 5 trong câu bốn, quên mất anh muốn sửa cái tựa, lúc vào post bài thơ khuya quá là khuya anh ơi, nên mờ con mắt mà còn mờ luôn bộ nhớ nữa á, sorry anh Tư
CƯNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Căng sợi tương tư anh trói em
Vào cây tình nhớ cỏ thương mềm
Quên trời quên đất quên bể khổ
Gối sách chăn thơ cưng...ngày đêm...
MD.05/02/08
LuânTâm
YÊU
(Thương tặng anh LuânTâm)
Kéo sợi tơ trời buộc tình chung
Vào con tim nóng giọt máu hồng
Yêu như ngày ấy tình nồng nhiệt
Trói chặt đời nhau một tấm lòng
hoaithuong
CƯNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Căng sợi tương tư anh trói em
Vào cây tình nhớ cỏ thương mềm
Quên trời quên đất quên bể khổ
Gối sách chăn thơ cưng...ngày đêm...
MD.05/02/08
LuânTâm
YÊU
(Thương tặng anh LuânTâm)
Kéo sợi tơ trời buộc tình chung
Vào con tim nóng giọt máu hồng
Yêu như ngày ấy tình nồng nhiệt
Trói chặt đời nhau một tấm lòng
hoaithuong











