My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CƯNG ƠI !. THƯƠNG ƠI !

CƯNG ƠI !
(Thương tặng em Hoài Thương )

Đường mưa bong bóng ngẩn ngơ
Chung dù mai mối cháy bờ môi hôn
Chiêm bao nghiêng nón SàiGòn
Tóc thương vai nhớ căng tròn em hoa
Áo dài trắng điệu tiên nga
Tình thư không chữ thịt da mê hồn
Hương trời sắc nước trăng non
Ngọt ngào mít ướt dấu son học trò
"Qua sông thì phải lụy đò"(1)
"Dù khôn giả dại đặng dò ý em"(2)
Yêu rồi... xin em cho khen...
Mẹ Cha thương lắm xóm giềng chung vui
Cu kêu Tết đến nơi rồi
Cưng ơi... cô giáo tuyệt vời ....của anh ...

MD.07/23/08
LuânTâm

(1) Tục ngữ
(2) Ca dao:
"Tới đây dù đói nói no
Dù khôn giả dại đặng dò ý em !"

THƯƠNG ƠI !
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Đổ thừa mưa chắn lối về
Đổ thừa mưa ướt hôn mê môi hồng
Ôm anh che ấm khoác nồng
Cho em ở lại giọt lòng nở hoa
Tóc thương tóc nhớ da ngà
Thơm rơi vàng nụ suối pha ân tình
Thư tình ướt giọt sương trinh
Mát ơi! mưa hạ cho mình gần nhau
Chiêm bao ngọt lịm hồng đào
Mọng non táo chín nôn nao mưa chiều
Tan vào sương khói bùa yêu
Tan vào vũ trụ bao điều trần gian
Cu kêu thức dậy địa đàng
Thương ơi...thương quá.. đá vàng khắc tên

07/23/08
hoaithuong

BÀI THƠ THỨ 10, 11CA DAO HÁT. CA DAO RU ANH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.