ĐÀNH SAO. SAO ĐÀNH
Friday, September 2, 2011 7:08:41 PM
ĐÀNH SAO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Mưa mới về bồng em nắng ơi
Cho hoa căng mật bướm chơi vơi
Cho buồn đeo khói vui trốn kiếm
Sóng vuốt ve thuyền bến cưng chơi ...
Bến xuân cưng quá hụt hơi
Chèo trăng chống gió ăn lời yêu ma
Trong mình đã có hết ta
Trong ta mình đã thăng hoa dâng tình
Thương cho nhìn ghét đòi nhìn
Buà mê nghìn kiếp còn linh bây giờ
Mơ hoá thực thực hoá mơ
Em ơi ! chưa chịu... cho lời....đành sao....?
MD.06/28/08
LuânTâm
SAO ĐÀNH
(Thương tặng anh LuânTâm)
Mưa giũ áo trời xanh quang đãng
Mặt trời cười phố xá thênh thang
Bao giọt buồn tan mây nắng hạ
Từng bước chân em phủ tình chàng...
Sao đành qua bến đò ngang
Bỏ quên áo cưới bên hàng giậu xanh
Mình về dưới bóng trăng thanh
Có ta có bậu để dành nghìn năm
Ghét về thăm thương về thăm
Bùa yêu ướt áo trăng rằm ướt mơ
Chiêm bao tằm quấn lụa tơ
Ảo hư hóa thật, lụa tơ buông mành...
06/28/08
hoaithuong
(Thương tặng em Hoài Thương)
Mưa mới về bồng em nắng ơi
Cho hoa căng mật bướm chơi vơi
Cho buồn đeo khói vui trốn kiếm
Sóng vuốt ve thuyền bến cưng chơi ...
Bến xuân cưng quá hụt hơi
Chèo trăng chống gió ăn lời yêu ma
Trong mình đã có hết ta
Trong ta mình đã thăng hoa dâng tình
Thương cho nhìn ghét đòi nhìn
Buà mê nghìn kiếp còn linh bây giờ
Mơ hoá thực thực hoá mơ
Em ơi ! chưa chịu... cho lời....đành sao....?
MD.06/28/08
LuânTâm
SAO ĐÀNH
(Thương tặng anh LuânTâm)
Mưa giũ áo trời xanh quang đãng
Mặt trời cười phố xá thênh thang
Bao giọt buồn tan mây nắng hạ
Từng bước chân em phủ tình chàng...
Sao đành qua bến đò ngang
Bỏ quên áo cưới bên hàng giậu xanh
Mình về dưới bóng trăng thanh
Có ta có bậu để dành nghìn năm
Ghét về thăm thương về thăm
Bùa yêu ướt áo trăng rằm ướt mơ
Chiêm bao tằm quấn lụa tơ
Ảo hư hóa thật, lụa tơ buông mành...
06/28/08
hoaithuong











