ĐỐT
Friday, September 2, 2011 12:10:15 PM
ĐỐT
Đốt vụn ân tình châm lửa bỏng
Tàn tro ân nợ một hư không
Môi khô mắt rát dòng dư lệ
Hỏi được gì hương lửa, bụi hồng?
Đốt một quãng đời soi ngọn đuốc
Hồng hóa đen đau giọt tình thương
Chân mòn gối mỏi tìm vết cũ
Ồ... thì ra mấy khúc đoạn trường!
Đốt tàn đêm bằng men rượu cay
Còn tôi và bóng cõi lưu đày
Yêu đi lặng lẽ tìm hoang phế
Tôi, bóng ngập ngừng chẳng còn ai
Tưởng đã tan vào nụ hôn xưa
Tưởng còn mơ ước khói mây lùa
Vần thơ chữ nghĩa ghi câu vận
Trăm nhớ ngàn xa chuyện nắng mưa
Ngỡ còn câu hát đêm xa xứ
Vang dội vào tim kỷ niệm dài
Ngỡ còn dĩ vãng thương tình chữ
Hết mực làm thơ đau trần ai
Hoài Thương
Đốt vụn ân tình châm lửa bỏng
Tàn tro ân nợ một hư không
Môi khô mắt rát dòng dư lệ
Hỏi được gì hương lửa, bụi hồng?
Đốt một quãng đời soi ngọn đuốc
Hồng hóa đen đau giọt tình thương
Chân mòn gối mỏi tìm vết cũ
Ồ... thì ra mấy khúc đoạn trường!
Đốt tàn đêm bằng men rượu cay
Còn tôi và bóng cõi lưu đày
Yêu đi lặng lẽ tìm hoang phế
Tôi, bóng ngập ngừng chẳng còn ai
Tưởng đã tan vào nụ hôn xưa
Tưởng còn mơ ước khói mây lùa
Vần thơ chữ nghĩa ghi câu vận
Trăm nhớ ngàn xa chuyện nắng mưa
Ngỡ còn câu hát đêm xa xứ
Vang dội vào tim kỷ niệm dài
Ngỡ còn dĩ vãng thương tình chữ
Hết mực làm thơ đau trần ai
Hoài Thương











