ĐỪNG MUA NỖI BUỒN
Friday, September 2, 2011 7:29:46 PM
ĐỪNG MUA NỖI BUỒN
Anh đừng mua nỗi buồn làm day dứt
Em buộc rồi sợi tóc gói niềm riêng
Đừng anh nhé! đừng vướng bận muộn phiền
Sầu theo gió mai này vui trở lại
Anh đừng buồn và xin đừng ái ngại
Lời yêu nào ánh mắt đã từng trao
Buồn ra đi ngày tháng sẽ phai màu
Tim thánh thiện em ghi ơn tạc dạ
Bán cho anh một vần thơ mây thả
Anh mua đi... trã giá một lần ru
Dìu em qua lối nhỏ những mùa thu
Quên hờn trách, gởi buồn rơi theo lá
Mua cho em giọt nắng cười nghiêng ngả
Cô đơn về nghe hạ đón vòng tay
Mang nhớ thương tô điểm dáng trang đài
Không còn giận... đền nụ hôn tha thứ.
hoaithuong
Anh đừng mua nỗi buồn làm day dứt
Em buộc rồi sợi tóc gói niềm riêng
Đừng anh nhé! đừng vướng bận muộn phiền
Sầu theo gió mai này vui trở lại
Anh đừng buồn và xin đừng ái ngại
Lời yêu nào ánh mắt đã từng trao
Buồn ra đi ngày tháng sẽ phai màu
Tim thánh thiện em ghi ơn tạc dạ
Bán cho anh một vần thơ mây thả
Anh mua đi... trã giá một lần ru
Dìu em qua lối nhỏ những mùa thu
Quên hờn trách, gởi buồn rơi theo lá
Mua cho em giọt nắng cười nghiêng ngả
Cô đơn về nghe hạ đón vòng tay
Mang nhớ thương tô điểm dáng trang đài
Không còn giận... đền nụ hôn tha thứ.
hoaithuong











