BÊN LỀ HƯ VÔ
Friday, September 2, 2011 2:19:49 PM
Em Hoài Thương vô cùng trân quý ơi !
Hôm nay có chút thì giờ rảnh, anh lang thang thơ thẩn đến vườn hoa em Hoài Thương ,chợt bắt gặp mấy giọt "hương buồn" nhẹ nhàng mênh mông vời vợi trong cánh hoa "KỶ NIỆM BUỒN "...Rồi lại quá ngạc nhiên xúc động đứt ruột nát gan khi nhìn thấy viên "ngọc đau buồn muôn kiếp vẫn chưa tan (1) " LÀ GÌ " ở bên nhà Hồng Châu Trần nữa ! Anh thực vô cùng đồng cảm đau lòng nghẹn ngào rơi lệ...âm thầm tiếc ngọc thương hoa ...Do vậy mới có bài "Bên Lề Hư Vô" nầy ! Xin trân trọng thân ái kính gửi em để thử so xem "AI BUỒN HƠN AI" nhá.... Xin thân chúc em không buồn nữa nhá ! Rất thân quý kính mến .LuânTâm
BÊN LỀ HƯ VÔ
(Thương gửi em Hoài Thương)
Buồn ơi...đừng nghẽn mạch tim
Cho ta còn sống còn tìm em thơ
Từ em tiên cá lên bờ
Chết khô chết khát tình cờ gặp nhau
Em châu chấu ta cào cào
Không đồng không cỏ xanh xao quê người
Tay không chèo chống chợ trời
Chợ người đen trắng chợ đời ngược xuôi
Em câm điếc ta què đui
May còn đóm lửa ngọt bùi chiêm bao
Lấp sông chôn bến nước đau
Chìm đò bóng rã trầu cau tội tình
Trăng tàn bóng lạnh ba sinh
Sao mờ nước mắt chúng mình mưa ngâu
Đoạn trường Chức nữ Chàng Ngưu
Mơ hồ xác bướm mịt mù hồn hoa
Không xương không thịt không da
Bụi đi về bụi không nhà không quê
Bóng yêu bóng giận bóng mê
Lòng không hồn trống bên lề hư vô...
MD.05/18/08
LuânTâm
(1)Câu thơ của Huy Cận
Hôm nay có chút thì giờ rảnh, anh lang thang thơ thẩn đến vườn hoa em Hoài Thương ,chợt bắt gặp mấy giọt "hương buồn" nhẹ nhàng mênh mông vời vợi trong cánh hoa "KỶ NIỆM BUỒN "...Rồi lại quá ngạc nhiên xúc động đứt ruột nát gan khi nhìn thấy viên "ngọc đau buồn muôn kiếp vẫn chưa tan (1) " LÀ GÌ " ở bên nhà Hồng Châu Trần nữa ! Anh thực vô cùng đồng cảm đau lòng nghẹn ngào rơi lệ...âm thầm tiếc ngọc thương hoa ...Do vậy mới có bài "Bên Lề Hư Vô" nầy ! Xin trân trọng thân ái kính gửi em để thử so xem "AI BUỒN HƠN AI" nhá.... Xin thân chúc em không buồn nữa nhá ! Rất thân quý kính mến .LuânTâm
BÊN LỀ HƯ VÔ
(Thương gửi em Hoài Thương)
Buồn ơi...đừng nghẽn mạch tim
Cho ta còn sống còn tìm em thơ
Từ em tiên cá lên bờ
Chết khô chết khát tình cờ gặp nhau
Em châu chấu ta cào cào
Không đồng không cỏ xanh xao quê người
Tay không chèo chống chợ trời
Chợ người đen trắng chợ đời ngược xuôi
Em câm điếc ta què đui
May còn đóm lửa ngọt bùi chiêm bao
Lấp sông chôn bến nước đau
Chìm đò bóng rã trầu cau tội tình
Trăng tàn bóng lạnh ba sinh
Sao mờ nước mắt chúng mình mưa ngâu
Đoạn trường Chức nữ Chàng Ngưu
Mơ hồ xác bướm mịt mù hồn hoa
Không xương không thịt không da
Bụi đi về bụi không nhà không quê
Bóng yêu bóng giận bóng mê
Lòng không hồn trống bên lề hư vô...
MD.05/18/08
LuânTâm
(1)Câu thơ của Huy Cận











