Em Không Muốn Quên Anh
Friday, September 2, 2011 1:01:49 PM
Em Không Muốn Quên Anh
Không muốn quên anh một lần qua
Muôn khúc tình kinh mãi đậm đà
Mây bay bay mãi.. em còn gởi
Về đến bên anh cuối trời xa
Không muốn quên anh những vần thơ
Bao nhiêu mộng đẹp còn đợi chờ
Bầu trời lam nắng hồng đôi má
Dẫu thực hư xin mãi còn mơ
Muốn trả lời anh ta yêu thương
Làm sao đong đếm khúc đoạn trường
Yêu là cho hết, yêu đến chết
Đừng chết vì yêu nghĩa yêu thương
Muốn trả lời anh leo đỉnh cao
Hái dâng anh trọn quả xuân đào
Bốn mùa tiên cảnh quên trần thế
Hà Nội trong tim thở ngọt ngào
Muốn trả lời anh bằng nhịp tim
Yêu thương dồn dập mộng về tìm
Mầm xanh hy vọng niềm tin mới
Vĩnh hằng ghi khắc một vết tim...
hoaithuong
Không muốn quên anh một lần qua
Muôn khúc tình kinh mãi đậm đà
Mây bay bay mãi.. em còn gởi
Về đến bên anh cuối trời xa
Không muốn quên anh những vần thơ
Bao nhiêu mộng đẹp còn đợi chờ
Bầu trời lam nắng hồng đôi má
Dẫu thực hư xin mãi còn mơ
Muốn trả lời anh ta yêu thương
Làm sao đong đếm khúc đoạn trường
Yêu là cho hết, yêu đến chết
Đừng chết vì yêu nghĩa yêu thương
Muốn trả lời anh leo đỉnh cao
Hái dâng anh trọn quả xuân đào
Bốn mùa tiên cảnh quên trần thế
Hà Nội trong tim thở ngọt ngào
Muốn trả lời anh bằng nhịp tim
Yêu thương dồn dập mộng về tìm
Mầm xanh hy vọng niềm tin mới
Vĩnh hằng ghi khắc một vết tim...
hoaithuong











