GIẬN THÌ GIẬN THƯƠNG THÌ THƯƠNG
Friday, September 2, 2011 12:55:18 PM
Giận Thì Giận ...
Dù hờn mãi nhớ anh yêu hỡi
Dẫu giận hoài thương bé ngốc ơi
Sáng đến mưa giăng hồn rũ rượi
Chiều qua gió tạt dạ tơi bời
Đèn soi một bóng thềm sương phủ
Nguyệt tỏ đôi dòng mắt lệ rơi
Thổn thức canh tàn bên gối mộng
Vầng dương lấp ló nắng lên ngời
Sao Khuê
Thương Thì Thương...
Thương rồi nên nhớ hoài anh hỡi
Bảo nó quên đi khó lắm...ơi!
Nhớ nhớ làm sao lòng hờ hững?
Thương thương thế đó dạ bời bời
Giận thì giận nhé đừng xa cách
Phiền cứ phiền thôi nén lệ rơi
Nhớ lắm anh ơi đêm trăn trở
Chỉ mong gặp mặt chút rạng ngời
hoaithuong
Dù hờn mãi nhớ anh yêu hỡi
Dẫu giận hoài thương bé ngốc ơi
Sáng đến mưa giăng hồn rũ rượi
Chiều qua gió tạt dạ tơi bời
Đèn soi một bóng thềm sương phủ
Nguyệt tỏ đôi dòng mắt lệ rơi
Thổn thức canh tàn bên gối mộng
Vầng dương lấp ló nắng lên ngời
Sao Khuê
Thương Thì Thương...
Thương rồi nên nhớ hoài anh hỡi
Bảo nó quên đi khó lắm...ơi!
Nhớ nhớ làm sao lòng hờ hững?
Thương thương thế đó dạ bời bời
Giận thì giận nhé đừng xa cách
Phiền cứ phiền thôi nén lệ rơi
Nhớ lắm anh ơi đêm trăn trở
Chỉ mong gặp mặt chút rạng ngời
hoaithuong











