GIỌT HỒNG
Friday, September 2, 2011 4:52:14 PM
Họa bài HỒNG GIỌT MƯA NGÂU của Luân Tâm huynh.
GIỌT HỒNG
Anh về hồng giọt mưa ngâu
Tình về ô thước bắt cầu gặp nhau
Giọt hồng son sắt khát khao
Tình trong giây phút đậm màu thiên thu
Mưa hồng kết chuỗi thơ ru
Tay tìm tay với tương tư đem về
Đi qua bốn bể sơn khê
Đi qua sông nhớ biển thề chưa quên
Anh về mưa cũng gọi tên
Anh về nắng gió bồng bềnh chờ hôn
Môi xưa hồng nhuộm linh hồn
Ve sầu xác nhện mồ chôn vết sầu
Giọt hồng nung lửa mùa ngâu
Em quên ngày tháng chìm sâu lệ tình
Bút nghiên sách sử trung trinh
Vần yêu vần nhớ vần tình còn trao...
Em về vá áo trăng sao
Thêu hoa hồng gấm ngọt ngào hương mơ
Yêu anh se chỉ kết tơ
Vụng về mà vẫn đợi chờ anh khen
Giọt hồng mài mực chong đèn
Mưa khuya gõ nhớ đề tên nhau hồng
Anh về nằm ngủ trong lòng
Vẽ lên trang giấy hôn nồng bóng anh...
16/06/08
hoaithuong
Thơ Luân Tâm: Em về vá áo trăng sao thơm mình
GIỌT HỒNG
Anh về hồng giọt mưa ngâu
Tình về ô thước bắt cầu gặp nhau
Giọt hồng son sắt khát khao
Tình trong giây phút đậm màu thiên thu
Mưa hồng kết chuỗi thơ ru
Tay tìm tay với tương tư đem về
Đi qua bốn bể sơn khê
Đi qua sông nhớ biển thề chưa quên
Anh về mưa cũng gọi tên
Anh về nắng gió bồng bềnh chờ hôn
Môi xưa hồng nhuộm linh hồn
Ve sầu xác nhện mồ chôn vết sầu
Giọt hồng nung lửa mùa ngâu
Em quên ngày tháng chìm sâu lệ tình
Bút nghiên sách sử trung trinh
Vần yêu vần nhớ vần tình còn trao...
Em về vá áo trăng sao
Thêu hoa hồng gấm ngọt ngào hương mơ
Yêu anh se chỉ kết tơ
Vụng về mà vẫn đợi chờ anh khen
Giọt hồng mài mực chong đèn
Mưa khuya gõ nhớ đề tên nhau hồng
Anh về nằm ngủ trong lòng
Vẽ lên trang giấy hôn nồng bóng anh...
16/06/08
hoaithuong
Thơ Luân Tâm: Em về vá áo trăng sao thơm mình











