My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

HOA CAM RỤNG

Họa bài HOA CAM của huynh Luân Tâm

HOA CAM RỤNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Ra đường chân ướt gái quê
Dại khờ chữ nghĩa đem về anh thương
Áo quần thẳng nếp soi gương
Anh khen em đẹp gái vườn cũng mê
Ngày nào tuổi mộng cặp kê
Hoa cam thơm trắng bước về có nhau
Mồng tơi hàng giậu tím màu
Xanh xanh nắng ấm em trao chút tình
Ngày nào tuổi mộng nguyên trinh
Đón đưa sớm tối bóng hình có nhau
Thương sao áo trắng áo màu
Thương sao thương quá ngọt ngào văn chương
Hụt hơi sớm nhớ chiều thương
Học anh chữ nghĩa vấn vương chép đầy
Giận hờn sáng nắng chiều mây
Chê khen mặc kệ gọi Thầy giáo thương!
Hè sang nắng hạn mưa buồn
Hoa cau rụng gió chuồn chuồn hết bay
Buồn về thăm cõi trần ai
Em về ủ áo hương phai nắng chiều
Anh quay lưng khóc tịch liêu
Em lau nước mắt buồn hiu khép lòng
Em, anh số phận long đong
Thương hoài còn đó giữa dòng nước trôi
Em đi anh ở đứng ngồi
Xang bang xấc bấc chân đồi suối mơ
Gái quê em mãi còn khờ
Làm sao khôn lớn đừng chờ đợi anh!
Trái mơ treo ở trên cành
Rụng thương rụng nhớ lá xanh lá vàng
Hoa cau rụng trắng chiều hoang
Đâu còn tuổi mộng bên đàng đón đưa
Cỏ cây chờ ngọn gió đùa
Thân quen sao đã sớm trưa xa rồi!
Khờ ơi! thương khóc ỉ ôi
Không duyên không phận nước trôi qua cầu
Bờ sông con rạch hàng dâu
Bóng anh thương mãi... ví dầu... ầu ơ...!
Khờ em như vẫn còn khờ
Làm sao trách được mộng mơ hương đời...

hoaithuong

RƯỚC DÂU. DUYÊN NỢHOA CAM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.