My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

HỒNG TRẦN CÁT BỤI. HỒNG TRẦN

HỒNG TRẦN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Thuyền sầu bến lở bóng trôi
Cô đơn ta với đất trời tương tư
Người yêu bó gối tình thư
Ta yêu tay trói hương dư để dành
Đoạn trường em huyết lệ anh
Trăng chưa lỗi hẹn sao đành thiêu thân
Lăn hoài trượt dốc phù vân
Vợ mưa chồng nắng phong trần hương khô
Hồn thơ xác nhạc ngẩn ngơ
Chập chờn đom đóm cuối bờ hoá thân
Biển tình tiên suối hồng trần
Hụt hơi nín thở khói lưng lửa mình
Vòng vo mê lộ van xin
Đói tay đói mắt cho nhìn chân không
Người trong ta ướt mơ hồng
Ta trong người ướt ao không mơ hồ
Vén hoa vạch cỏ tìm thơ
Mò châu vớt ngọc đợi giờ đầu thai
Bụi yêu mê bóng trần ai
Cát yêu mê bóng áo bay dịu dàng
Chèo đò dọc chống đò ngang
Đứt dây tuyệt đỉnh...Đầu hàng...Em ơi ...

MD.06/25/08
LuânTâm


HỒNG TRẦN CÁT BỤI
(Thương tặng anh LuânTâm)

Tìm nhau cát bụi hồng trần
Phủ nhau mù mịt phù vân góc đời
Đêm đêm soi hạt mân côi
Dây oan trói phận cắn môi lệ lòng
Đoạn trường lỗi nhịp xuân hồng
Hạ thương lửa đốt ấm nồng hương yêu
Thơ rơi đom đóm gió chiều
Xác hồn ngơ ngẩn liêu xiêu trăng vàng
Chồng đàn vợ hát hò khoan
Suối đêm ngơ ngác tình tang chị Hằng
Biển tình vỗ sóng ướt trăng
Áo tình cuộn gió mây giăng mơ hồng
Tay nào có tay nào không
Không không mà có tình nồng cát bay
Ngắm trăng bên ngọn lầu đài
Thơm da thịt trắng tóc mai buông mành
Tình thơ uống mắt biếc xanh
Hồng trần cát bụi tình anh tay dìu
Chia nhau nửa giọt hương yêu
Rì rào biển sóng nâng niu chân trần
Ru mơ điệp khúc muôn lần
Lâng lâng trắng đỉnh phù vân...bọt tràn...

06/25/08
hoaithuong

THUYỀN TRĂNG. Thuyền về bếnNGÀY MỚI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.